"Mẹ trẻ đi du lịch Đà Nẵng vẫn dậy lúc 6h đi chợ nấu cơm, gây tranh cãi sôi nổi giữa các chị em"
Sau những ngày làm việc vất vả, nhiều người mong muốn có chuyến du lịch để thư giãn. Tuy nhiên, một bà mẹ đã gây tranh cãi khi dù đi nghỉ mát vẫn dậy sớm để đi chợ và nấu ăn cho gia đình trong khách sạn. Bà mua hải sản từ ngư dân và chế biến món ăn tại bếp khách sạn. Một số người cho rằng việc này đảm bảo vệ sinh, trong khi số khác phản đối vì không còn ý nghĩa nghỉ dưỡng. Bà mẹ chia sẻ trải nghiệm của mình khi đi biển Đà Nẵng, cho rằng nấu ăn tại chỗ sẽ thú vị hơn việc ăn ở nhà hàng.
S chia sẻ về trải nghiệm du lịch của gia đình. Thay vì ăn ngoài, mẹ S tự mua thực phẩm và nấu nướng tại chỗ. Những bữa cơm, tuy đơn giản và thiếu màu sắc, nhưng được đánh giá là chất lượng, đặc biệt có món hải sản tự nấu. Tuy nhiên, nhiều mẹ khác không đồng tình với cách này, cho rằng đi nghỉ ngơi phải được thư giãn, không nên vào bếp như ở nhà. Bạn Linh Nga cho rằng đi nghỉ là để hưởng thụ, không phải làm ô sin, trong khi My Nguyễn ủng hộ việc ăn ngoài để thưởng thức món địa phương.
Nếu mỗi ngày đều mua hải sản về nấu nướng theo cách riêng, bữa cơm gia đình sẽ trở nên bình thường. Bạn Ngọc Tú cho rằng đi chơi là để tận hưởng, đã đi du lịch thì không cần tiết kiệm 1-2 triệu cho tiền ăn, vì vậy không nên mất thời gian chuẩn bị bữa ăn. Nhiều mẹ không thích đi du lịch mà lại phải vất vả như ở nhà. Tuy nhiên, cũng có nhiều bà nội trợ ủng hộ việc đi du lịch nhưng vẫn tự nấu ăn. Tài khoản Dung Nguyễn thích những nơi có bếp để tiện lợi, đặc biệt với gia đình có trẻ nhỏ. Còn mẹ Giang Chi thì cho rằng tự nấu vừa sạch vừa tiết kiệm.
Mình ít ăn hàng, chỉ ra ngoài vài bữa trong năm, nên thường cho cả gia đình ăn ở nhà. Khi đi du lịch, mình mang theo vài gói tomyum, chỉ cần mua rau và hải sản là có lẩu ngon. Nếu không, mình có thể đi chợ sớm, thuê quán nấu trưa và tự nấu tối, vừa vui vừa tiết kiệm. Mẹ trẻ O.S cho biết cô ít nấu ở nhà vì bận và lười, nên khi đi biển muốn thay đổi một chút. Cô cũng nhấn mạnh rằng mình thuê phòng có bếp giá đã cao hơn, và ăn hàng ở Đà Nẵng không đắt, nhưng lần này muốn thử nấu ăn. Thời gian chế biến không lâu, vì cô chỉ hấp với sả, và không phải bữa nào cũng nấu ở khách sạn.
Nếu ăn tự nấu thấy chán, chúng mình có thể ra hàng thưởng thức món ăn. Bữa cơm tự chuẩn bị không đẹp mắt như ngoài hàng nhưng ấm cúng và vui vẻ. Nhiều mẹ ủng hộ việc đổi gió của gia đình S. Mỗi nhà có cách du lịch riêng, thỉnh thoảng thay đổi cũng thú vị. Nếu lần này ở resort, lần sau có thể chọn homestay để nấu nướng cùng bạn bè và gia đình, quây quần hát hò cũng là một ý tưởng hay.





Source: https://afamily.vn/di-du-lich-da-nang-me-tre-van-deu-dan-6h-day-di-cho-nau-com-khien-chi-em-tranh-cai-kich-liet-2018071311330807.chn